Bánh khọt ngon - cho ít rau
Nói về quán bánh khọt này, khá xập xệ, diện tích trong quán tương đối nhỏ và khá nóng, phí trước bán trái cây và mật ong gì nữa đó, bên hông bán bánh khọt. Vì vậy, quán thường 'mượn tạm' phần diện tích trước cổng chùa Linh Phong để bàn.
Không gian trước cổng chùa 'bao rộng - bao mát' luôn nha.
Đĩa đồ chua khá ít, liên tục phải xin thêm.
Rau sống có đầy đủ như rau thơm, xà lách, diếp cá. Có điều xà lách cho quá ít, một phần bị dập nhiều, không được tươi. Xin hoài cũng ngại ( nhưng cô chủ quán luôn luôn vui lòng cho thêm)
Khi thấy khách ngồi, cô nhanh nhẹn vừa chào mời vừa đổ bánh.

Tôm hơi 'nhỏ con', được cái cho nhiều tôm khô ( mình kết nhất món này). Dĩa này 35k nha.

Nhận xét: Quán bán từ sáng, nên rau sống không được tươi cho lắm (nếu ăn vào lúc chiều). Tôm hơi nhỏ, nhiều tôm khô, phục vụ nhanh, cô chủ dễ thương, niềm nở.
người yêu thích


