Bánh khọt gốc vú sữa Vũng Tàu

14 Nguyễn Trường Tộ p2 tp Vũng Tàu 😡😡😡😡 Ngày xưa mình rât hay ăn chỗ này, nhưng gần 2 năm nay không đi Vũng Tàu nữa nên quán đã chuyển sang chỗ đối diện còn chỗ cũ thì để chế biến đồ ăn. Hôm mình đi chỉ có mẹ mình, mình và 1 chú tài xế. Lúc bước vào quán mẹ mình thấy bàn trống thì vào ngồi ( trống nhiều bàn) nhưng chị trong hình không rõ là quản lý hay chủ quán đã nạt nộ mẹ mình rằng nếu ngồi ở tầng trệt thì sẽ không bán, chờ lâu ráng chịu. Mình đã nói rất đàng hoàng là mẹ mình bị giãn tĩnh mạch ,chân không leo lầu được nhưng chị này vẫn cứ nạt nộ. Ngồi chờ mất nửa tiếng nhất quyết không dọn dù chỉ là đôi đũa lên cho nhà mình. Thái độ nhân viên và chị chủ trong hình rất xấc xược, nói chuyện với mẹ mình mà thái độ như quát con ở. Sau nhà mình phải đi ra đầu đường để ăn ở quán bánh khọt 14, nhân viên ở quán này khá thân thiện, phục vụ nhanh và giá ok hơn. Không biết ăn ngon hay dở hơn so với hồi xưa chứ thái độ là thấy không hợp rồi. Mình chia sẻ lên cho các bạn du lịch Vũng Tàu rút kinh nghiệm. Trãi nghiệm Vũng Tàu sau 2 năm lại ôm cục tức vào mình. Lần đầu đăng bài có sai sót gì mong mọi người bỏ qua 🙇‍♀️ Cre: https://www.facebook.com/groups/anuongdulich/permalink/1741991392597470/
người yêu thích