Bánh Huế nem chua nướng thơm ngon ẩn mình hơn 30 năm ở chợ Bàn Cờ
Chỗ bánh Huế này đã quá nổi tiếng rồi, quán nằm ngày số 51/73 Cao Thắng (bên trong chợ bàn cờ á mọi người). Quán dễ tìm lắm nhen.

Quán mở cửa lúc 13h và bán đến tầm 18h30 là hết. Chưa kịp thưởng thức đồ ăn nữa là đã thấy cực kì ấn tượng với cách chào đón khách của quán, hết sức nhiệt tình và tình cảm. Nghe giọng nói nhẹ nhàng của người Huế thôi là đã thấy mỏi mệt trong lòng đều tan biến cả ^^!

Mình vào thấy nhiều loại bánh quá nên kêu luôn một dĩa thập cẩm ăn cho đã. Một dĩa thập cẩm đủ loại như vầy có giá là 38k nhen.

Sẵn tiện kêu thêm một dĩa bánh nậm với bánh ích trần, ăn không cho đỡ thèm hì hì.

Ở đây có nhiều loại bánh lắm luôn, đây là bánh nậm nè. Giá là 4k/cái.

Đây là bánh ích trần...

Bánh bột lọc nè, còn có cả bánh ướt và chả nữa nhen.

Thấy đặc biệt ở chỗ có thêm nem nướng nữa, siêu ngon luôn nhen. Ngon tới nổi mình đã mua thêm một bịch nem không đem về nữa ớ kkk.

Bánh nậm lúc chưa lột lá chuối ra. Nhìn thích mắt ghê hen.

Đây là hủ ớt ngâm thần thánh, nhìn đẹp hén. Mình không ăn cay được nên không chơi đâu hihi.

Cũng may là mình đến sớm nên đỡ đông rồi đó, chứ đến trễ xíu vào giờ cao điểm của quán là động nghẹt luôn.

Mình thì thích ăn kiể chấm từng cái một, bạn nào thích rưới hết nước mắm vào dĩa ăn cũng được ngen, càng đậm đà hơn.

Đây đây, chả và nem nướng đây. À, có cái bánh mì chiên ăn cũng hay hay, giòn tan trong miêng. Nhai vui vui lắm.
Kết nè: Mình thấy nếu đã là fan của các loại bánh bột thì nên đến đây ăn thử. Mình thấy vừa ngon lại vừa được phục vụ tận tình và lịch sự. Mình chấm 8 điểm ^^!


