BÁNH HỎI LÒNG HEO MÈO MÉO MEO 40K
Hôm nọ mình có đi trên đường thì thấy cái bảng đề là Bánh Hỏi Cháo Lòng nên mình theo chỉ dẫn quẹo vô hẻm để ăn thử. Với cũng thèm bánh hỏi lòng lâu rùi, ở Sài Gòn mình thấy ít chỗ nào có bán Bánh Hỏi mình quyết định ghé vô ăn lun.
Quán này thì nằm trong, không gian kiểu như nhà người ta ở rùi mở ra bán thêm buổi sáng cho những ngừoi ở xung quanh chứ không phải chuyên bán về món này. Về món ăn thì ở đây bán bánh hỏi cháo lòng, nhưng mình chỉ gọi bánh hỏi để ăn do mình hông thích ăn cháo :))))
Cảm nhận về món như seo. Bánh hỏi ở đây làm ăn cũng khá ok, xốp, thơm, mềm, nhưng có điều bột mỏng quá ngày xưa ở quê mình gần nhà có lò bánh hỏi gia truyền nên mình cũng có hiểu sương sương về thế nào là bánh hỏi ngon. Lòng thì nhìn khá sạch sẽ, ăn không tanh hôi chấm với nước mắm ngon, ngon thặc sự vì món này điểm nhấn là nước mắm, nước mắm phải làm ngon, ngọt, tí chua, không quá mặn thì mới kết nối được giữa món bánh hỏi với lòng được. Ăn thì nói chung là ở mức tốt chứ mình thấy chưa xuất sắc. Giá thì khá cao đối với 1 phần ăn sáng và đối với đại đa số mọi ngừoi. 40k-50k/phần (ăn không phê, hông no). Và hình như quán chỉ bán mỗi buổi sáng và không bán trên app, ai muốn ăn thử thì chỉ có thể đến trực tiếp địa chỉ nhen.
Cảm ơn mọi ngừoi đã xem.
0 người yêu thích
0 bình luận