BÁNH HẸ TRUYỀN THỐNG 20 NĂM - NGON ĐẾN NỖI KHÔNG THỂ THIẾU VÀO MỖI TUẦN

ĐỊA CHỈ: 710 NGUYỄN TRÃI QUẬN 5 ( đối diện chùa bà Thiên Hậu) GIỜ BÁN : 10H sáng- 17h chiều Xe bánh hẹ này mình ăn từ hồi 3 tuổi đến bây giờ luôn í mọi người, giờ đã là sinh viên năm 3 đại học vậy mà trưa nào cũng phải chạy ngang qua ăn 1 cái hẹ đập thêm cái trứng vào thì mới chịu nỗi. Nói đến đây thôi là mọi người biết nó ngon đến cỡ nào rồi😘 VỀ HƯƠNG VỊ: Ta nói bá cháy con bọ chét luôn nha, bánh hẹ thuộc của người Tiều, những món ăn của người Hoa có nguyên liêu cực kì đơn giản ( nhà mình là người Hoa nên minh biết á), chỉ có bột gạo và nhân của nó là ( hẹ- khoai môn- củ sắn) recommend cho mọi người ăn hẹ và củ sắn nha, nghe hẹ thì mọi người sẽ nghĩ a hèm ăn vào hôi lắm hay gì đó, nhưng mà không đâu nha mn, đa phần vị bột gạo át đi rồi, còn nếu mọi người vẫn ngại thì ăn củ sắn á, mà nói chung cái nào cũng ngon hêt chơn ( mình thử hết rồi) , bột bánh dẻo dẻo thơm thơm, nước mắm đỉnh cua đỉnh, có vài nguyên liệu thôi, đầu tiên là nước mắm rồi, tắc, đường, tỏi, mà nó hoà quyên vô thanh lắm chứ k có gắt họng đâu, sau đó bà bỏ tí đồ chua được làm từ cà rốt bào trộn với giấm và đường, hết sẩy con bà bảy ( à mn nhớ kêu bà đập trứng vô nữa nha ) ăn v mới mlem mlem ❤️ VỀ KHÔNG GIAN: đây là món vỉa hè nên mn mua về tiện hơn á, vì chỉ có 2 cái bàn thui VỀ GIÁ CẢ: dao động từ 7-8k 1 cái đồng các loại, thêm trứng 5k mà cái bánh ú nu, quá rẻ ai cũng ăn được đúng hông mn Xe bánh hẹ này chỉ bán khung giờ chiều đó thui nha, còn sau 5h chiều có chú gì bán là hỏng phải đâu, chú đó nói con hay gì của bà thì xạo đó mn ơi, bà chỉ bán giờ mình ghi thôi nha ❤️ Mn ủng hộ cho bà nghỉ sớm nha ❤️ Tuổi cũng xế chiều rùi , bà nói ở nhà bà buồn nên bán cho vui mà cũng có đồng ra đồng vô nữa 😘
người yêu thích