Bánh giò Hồ Tây ngon nên thử
Bánh giò Thụy Khuê
Đợt mình đi Hà Nội chơi được bạn dẫn đến đây ăn bánh giò. Bánh giò ở đây thì nổi tiếng lắm nghe bảo vậy với cả khi ở trong Sài Gòn mình còn chưa bao giờ ăn bánh này.
Quán nămf trên Thuỵ Khuê, dựng xe bên đối diện đường nhìn qua mà thấy ngộ. Hai quán bánh giò cạnh nhau nhưng một quán đông ơi là đông bán hông kịp còn 1 quán thì hông có khách. Mình thì vì đi theo thui nên bạn dẫn quán nào ăn quán đó và đương nhiêb vào quán đông, định bụng ăn xong qua quán kế bên ăn thử coi lý do sao dị?
Ai dè, mình voi kêu 3 cái mỗi ng mỗi cái nhưng rồi bạn nó ngăn bảo kêu 2 thui, vậy là kêu 2, ai dè ra nhìn dĩa bánh như tràn cả cái mặt, phải nói là to cao kinh khủng, mình hơi choáng luôn đo, và hai đứa gái 1 cái bạn nam 1 cái nhưng ăn hông nổi hết và thiết nghĩ nên gọi 1 cái cho 3 người là hợp lý, nhưng sợ bị chửi phải kêu 2. ^^
Quán thic toàn ghê nhựa vừa kê vừa ngồi, lúc mình đi tết nên khá lạnh nên vừa ăn vừa uống sữa đậu nành nóng thấy cũng thú vị phết. ^^
Chất lượng thì cũng khá, bánh mềm mịn và thơm mùi lá, chả thì có loạ chả gì đó mình ăn rất ngon nhưng quên tên, chả có gân gân á.
Giá thù cũng hông chắc lắm nhưng tầm 40k, thoii vậy cũng được.
người yêu thích


