Bánh giò Hanoi ngon

Rìviu giò Đông Các Hanoi Ngon Địa chỉ: 243/7 Tô Hiến Thành Quận 10. Đánh giá: 4/10 Mình là 1 fan cứng của bánh giò, hôm nay lướt app Rì viu, thấy các bạn đánh giá long lanh, lung linh quá, đọc mà kiềm lòng không được phải quyết định đi ăn ngay. Quán nằm trong hẻm lớn nên không khó tìm lắm, điểm đầu tiên khi mình đến quán là thấy view bé bé, xinh xinh. Và điểm thứ hai vớt vát cho phần đánh giá này là chú bảo vệ vô cùng thân thiện, dễ thương. Mình và 1 cặp nữa vào cùng lúc và chọn ngồi góc bàn ở ngay lối ra vào của quán cho mát. Dù lúc đó chỉ có mình và 1 cặp vào ăn nhưng cũng phải đợi gần 10 phút vẫn không ai ra order cho mình và cặp đôi kia thì mình mới lên tiếng và chị đứng quầy thu ngân ra order . Nhân viên quán đông nhưng chỉ ở khu vực bếp, và chỉ có đúng 1 người vừa tính tiền vừa order. Từ lúc order đến lúc có đồ ăn là một khoảng thời gian rất lâu.Nhưng đồ ăn đem ra thì thất vọng tràn trề, nem đem ra trước thì nguội ngắt, bánh và thịt mang ra sau cũng không nóng chút nào luôn. Chỉ 1 món duy nhất mình thấy còn ấm ấm là xúc xích. Nhìn sơ thì quán sạch sẽ gọn gàng, nhưng nhìn kĩ thì ôi giồi ôi, có cả gián biết bay mọi người ạ. Gián nó bay qua bay lại đầu bọn mình luôn các bạn ạ. Sau nó bay vào bàn trong của 1 cặp đôi khác, anh bạn trai suốt con gián mà đi luôn cả chiếc giày cơ mọi người ạ. Mình đến ăn lần đầu cũng như lần cuối, thất vọng thật sự mọi người ạ. Mình không phản ánh với quán vì bạn mình ngăn lại nhưng tuột mood thật sự. Với 180k mình ráng nhịn sớm mai đi ăn bánh giò Dì Linh, cô Tấm hay A Mỡ vừa no nê vừa ngon cực lại còn đúng giá tiền. Sinh viên nghèo mà nói ra ai cũng tưởng đại gia. Huhu :( Mình cũng xin mấy bạn, lần sau rì viu có tâm chút, mình đọc rì viu một trời mà đi ăn thì nó chỉ ở tầm mặt đất thôi mà buồn luôn á :(((
người yêu thích