BÁNH GIÒ DÌ LINH

Bánh giò đây thì thôiiiii, đông nghẹt khỏi phải bàn, dạng bánh giò ăn kèm topping như Hà Nội có kiểu bánh giò Đông Các thì Sài Gòn có bánh giò Dì Linh vậy :))) Dì bắt đầu bán từ 4h rưỡi chiều ngay vỉa hè 179 Hai Bà Trưng Q3 sát nách Saigon Square, mà 4h hơn đã có mấy tốp đứng phục kích các góc nhăm nhe chờ dì bày ra 1 cái thoii là bay vô liềng 😂 Vỉa hè thì làm gì mà có chỗ ngồi ăn, mn mua xong là cứ chỗ nào trống dựng xe lên ngồi ăn cho nóng 😗 Dì bảo ngày nào cũng y chang thế đó nên là dì bán đâu tới 5h 5h30 là hết :)) Thấy mng nói còn có bánh mì có quả pate ngon lắm nữa mà chưa kịp thử Dì với chú dễ thương, đông khách luyện cho dì quả skill cao tay ấn thoăn thoắt làm pặc pặc pặc chớp mắt dc 5 lần xong lun 10 hộp :))) Ngồi sát rạt bờ đường mà nhìn sạch sẽ lắm, bán hết nhanh quá bụi còn chưa kịp bám 🤣 1 hộp 20k có bánh giò nhân thịt bằm trứng cút kèm mớ topping như giò thủ, chả, nem chua, dưa leo với hành phiii rồi xịt tương ớt 😍 à ngò chỉ có trong bánh mì chứ bánh giò bt hog có, t xin thêm ấy tại thíc có ngò ăn cho thơm mồm 🌬 Bánh giò mở lá chuối ra nóng hổi thơm phức, cơ mà bột dày ăn hơi nhanh ngán, bù lại topping nh, cơ mà nhiều loại vậy chứ vị thấy cũg bình thường hết, mua ăn xế lẹ chạy show đi học đồ thì ok nha 👌 ** Bài đăng gồm hình ảnh có qua chỉnh sửa theo sở thích thẩm mỹ và cảm nhận về trải nghiệm + khẩu vị của CÁ NHÂN trong thời điểm nhất định! Mọi sự thay đổi sau đó về chất lượng, hình thức món ăn/thái độ nhân viên/... v.v không thuộc trách nhiệm và phạm quyền của mình. Mong các bạn hiểu rõ và phân biệt rạch ròi.
người yêu thích