Bánh Flan trái dừa ngon, béo ngậy.
Chỗ này bạn mình chỉ đi ăn thử nè, nghe nói là ngon lắm, không có bàn ngồi lại chỉ bán mang về thôi nha. Mặt tiền khá nhỏ kiêm bán thẻ cào điện thoại, có cái bảng để trước nữa mà hơi khuất đi ngang 1 lần có thể đi qua luôn đó @@.
Quả tròn tròn này là Flan dừa rau câu đó, mình mua lần đầu nên thấy giá hơi chát 55k/1 trái, để khám phá xem có gì mà mắc dữ z.
Vì không có chỗ ngồi lại nên mình tới cái Mini mart gần đó ăn thử luôn mà moi moi một hồi thấy xấu quá nên thôi mang về nhà chụp :)))
Tèn tén ten, về nhà cắt ra là lung linh lại liền :D
Một trái khá to cắt được 5 6 miếng bự bự như vầy nè, bên trong đặc ruột luôn có rau câu với bánh flan.
Flan ăn ngon, cắt ra là thơm nức mũi luôn nha, rau câu mềm mềm chứ không dai tại vì phải đi hấp mà.
Cơm dừa dày lắm mà hấp lên nên giòn giòn sật sật ăn ngon chứ không bị cứng.
Rau câu trái dừa 28k/1 trái.
Trái này cũng cơm siêu dày luôn, không biết sao nạo nổi đây @@ Nhìn vậy thôi chứ khá ít, rau câu gần tới miệng trái dừa nhưng mà vì trái dừa nhỏ xíu à.
Rau câu dừa mịn, ngọt thanh chứ không gắt, không được cứng như những chỗ khác, nhưng mình lại thích ăn mềm mềm vầy hơn. Phần dừa cũng khá dày béo béo ăn đã lắm.
Rảnh ngồi nạo nắp trái dừa ăn nè, cơm sật sật ngon lắm, nhớ hồi nhỏ mỗi lần uống nước dừa xong là được đưa cho trái dừa ngồi nạo ăn <3 <3 <3
Nhìn chung thì chỗ này bán ăn được, làm khá công phu nên giá như vầy là hợp lý ou :D Ngoài ra ở đây thấy có bán nước ép đủ loại nữa mà mình hông mua nên hông biết giá cả, mùi vị ra sao. Mọi người cập nhật hình ảnh của quán này ở dưới nha.