Bánh Flan thập cẩm đã ngon,yaourt trái cây còn ngon hơn.
Chỗ bánh flan này quá nổi tiếng ở khu đường 20 Thước,quận 4 rồi nè.Lúc trước cô bán ở con hẽm nhỏ,nhưng bây giờ đã mở thêm 1 quán nhìn sáng sủa,chỗ ngồi thoải mái hơn nhiều,quán cũng gần chỗ cũ luôn.
Bánh flan ở đây ngon trước giờ,nên hôm nay mình xin review về yaourt trái cây ở đây nghen các bạn:

Menu quán

Bàn mình gọi nè
Mình gọi:
+ 1 bánh flan sữa phô mai
+ 1 bánh flan trà xanh
+ Yaourt dẻo sốt dâu tằm,sốt đào,sốt dưa lưới.Mỗi loại 1 cái. (Yaourt thì chỉ có 1 loại,nhưng sốt thì có thể tùy biến nhiều loại kèm theo)
Mình kêu cô lấy hết Yaourt full sốt.Nhưng lần nào tới cũng rất đông,nên chỉ còn 3 loại sốt trên thôi.Ngoài ra còn có sốt việt quất và socola rất ngon nhưng tiếc là lúc mình ăn đã hết.

Flan trà xanh+Flan sữa phô mai

Bánh flan mùi nào ra mùi nấy nha,rất thơm và béo,bánh mềm mịn,múc 1 muỗng bánh flan,húp 1 miếng cafe sữa là chuẩn bài luôn.

Yaourt sốt Dâu Tằm và sốt Đào
Yaourt ở đây làm rất ngon,không phải khen chứ bạn nào đi ăn thử chắc chắn cũng sẽ cảm nhận được vị ngon giống như mình.Yaourt dẻo,thơm mùi sữa tươi lắm ạ.



Yaourt sốt Dưa Lưới
Sốt ở đây loại nào cũng good,nhưng mình thích nhất là việt quất và dâu tằm,đến đây các bạn nhớ kêu thử 2 loại sốt này nha.

Cái tủ đựng 'thần thánh'

Một góc không gian quán
Nhìn vậy thôi chứ đông lắm,khi tới ăn sẽ được đưa tờ giấy và cây viết,ăn gì thì ghi vào đó.
Đánh giá chung:
(+): Bánh flan,Yaourt+sốt ngon,đa dạng nhiều món.
(-): Đông nên đợi lâu :v