Bánh flan thạch rau câu Võ Duy Ninh

Khu đường Võ Duy Ninh - Ngô Tất Tố thì hàng quán nhiều khỏi kể nhưng thèm bánh flan và kiếm một chổ ăn ưng ý thì với mình chắc chỉ có chổ này. Quán dọn ra tầm khoảng 3h chiều, có chổ ăn tại nơi lẫn mang về quá tiện lợi, đã vậy giá lại mềm chỉ 5k/bánh. Vị bánh ngon béo và còn có ba mùi hương để lựa chọn. Dạo này trời bắt đầu nóng nên quán có bổ sung thêm món chè đậu xanh đánh giúp giải nhiệt nữa.

Tủ bự vậy mà tầm 5h chiều đã vơi đi nhiều.

Dàn chè đậu xanh đánh.

Khi tới đây, mình thường gọi một đĩa đủ 3 mùi: truyền thống, sô-cô-la, trà xanh. Đặc biệt, khi gọi từ 2 bánh trở lên sẽ được tặng kèm thạch rau câu hương cafe ăn dai dai rất thích.



Cận cảnh từng bánh này.


Bánh mịn, béo, vị ngọt vừa phải kết hợp với cà phê sữa quá hoàn hảo.

Thạch cà phê ăn kèm, đây là một điểm cộng của quán vì thạch dai, vị cà phê rõ ràng chứ không như một số nơi làm cho có.


Khi mua mang về, bánh sẽ được bỏ trong ly nhựa. Nhìn cái ly một tầng thạch, một tầng bánh, lại một tầng thạch rồi mới đến cà phê sữa đá là đủ biết chất lượng thế nào rồi nha.

Chè đậu xanh đánh nước cốt dừa, trời nóng nóng làm một ly giải nhiệt thì còn gì bằng. Giá cũng mềm, chỉ 10k cho một ly đầy đậu như vậy.


