Bánh flan phô mai thơm ngon béo ngậy
Đường Đoàn Văn Bơ này hàng quán thì nhiều khỏi kể, nhưng kiếm chỗ ăn bánh flan ở khu vực xung quanh cũng khó. Chỗ này chỉ bán đem về thôi, để tủ bán trước nhà chứ không có chỗ ngồi ăn đâu, nhưng bánh flan ở đây ngon và béo, lại rẻ nên mình vẫn là khách hàng thân thiết hoài hoài.
Trước chỉ có bánh flan truyền thống, gần đây có bán thêm bánh flan phô mai nữa. Bánh flan thường thì 5k, phô mai thì 6k. Mình mua 2 loại về để thử cái phô mai lun.
Bánh tráng để bao bự không nè, đủ loại hết á.
Bánh flan ở đây không nhiều loại như mấy hàng quán nhưng ăn vẫn rất chất nha, đặc biệt là được rưới cafe với sữa đặc rất thơm ngon.
Bánh rất béo, ngọt vừa phải, có thêm vị cafe đắng đắng nữa, ăn đã vô cùng, lần nào mua cũng phải 2,3 cái ăn mới đủ. Mà cái phô mai mình mua thử thì thấy không rõ mùi phô mai lắm, thấy không có gì khác loại truyền thống.
Mà ở đây bán cũng hên xui, có bữa đi mau thì thấy nghỉ bán :(