Bánh ép Huế hiếm chỗ bán ở SG
Tính cờ đi ngang qua đây thấy cái xe lạ lạ bên tấp vào thử luôn, quán mở từ sáng 9h - 22h luôn từ t2 - t7, Chủ Nhật nghỉ nha mấy chế :v Nói là quán thì hơi quá chỉ là cái xe rồi mấy cái bàn nhỏ nhỏ bán trước 210A Nguyễn Khắc Nhu thôi, menu không đa dạng lắm chỉ có 4 món thôi: Bánh ép Huế thì ở đay gọi là Pizza cuốn chắc là biến tấu tên lại cho lạ lạ tí, bánh giòn, bánh bột lọc và bánh nậm.




Bánh giòn với nguyên liệu làm bánh ép nè, còn một số nguyên liệu nữa mà được để trong tủ kính.




Công đoạn làm lúc nào cũng hấp dẫn nhất :v

Thành phẩm rồi thì nhìn không ngon mắt lắm :D


Nghe chủ quán là nguyên liệu cho tới nước mắm này nọ đều được chuyển từ Huế vào, nước mắm chuyển vào đây phải nấu lại nữa, hông biết có thiệt hông ta :D



Ăn liền lúc mới ra thì còn giòn chứ để lâu sẽ bị dai nha, nói chung là ăn được thôi chứ mình thấy cũng bình thường như bánh tráng nướng phiên bản dẻo hơn vậy :D

Bên trong có Pate, ruốc, trứng cút, hành lá, rau răm dưa leo cuộn lại với nhau.



Bánh giòn nè, ăn như bánh tráng vậy, chấm thêm tương xí muội chua chua cay cay ăn ngon.


Bánh lọc 5k/1 cái, 1 cái khá to nhân tôm cũng to nữa, bột dai dai ăn ngon.


Bánh nậm thì nhân hơi ít được cái dẻo dẻo mà khổ cái là ở đây không cho muỗng, cho có mỗi đôi đũa thôi nên ăn món này hơi khó khăn.