Bánh đút, bánh bèo, ít trần ngon lắm
Giá chỉ 12k. Bán từ 2h đến 4h chiều. Chỉ bán thứ 3 - 4 - 6 - 7 - Cn
Tận dụng ngã của hẻm, quán bánh bèo của dì Gái đã tồn tại hơn 10 năm. Giá cả phải chăng, dì Gái niềm nở, chất lượng các loại bánh vẫn như ngày nào, vẫn ngon, vẫn rẻ.
Quán lúc nào cũng đông, nói chuyện rôm rả, xum tụ, các cô các bà ngồi tụ lại với nhau bàn chuyện 'quốc gia đại sự', nào là 'hôm qua nằm mơ thấy con này con kia, hôm nay 'quánh' con số 21, 69....', 'đầu đuôi, bao lô'......'. Cũng khá vui tai.Luôn luôn tấp nập kẻ mua - người bán.
Chụp 'lén' được dì Gái từ sau lưng. Dì bán 'mát tay' lắm. Nói chuyện vui tính, thân thiện.Luôn luôn tấp nập kẻ mua - người bán.
Khay bánh ít trần, nhân đậu xanh - tôm khô - hành phi.
Do đông quá, không có chỗ ngồi nên mình gọi 1 hộp mang về. Kết nhất nước mắm với đồ chua, ăn ngon lắm. Không thích ăn bánh bèo cho lắm, chỉ order 1 hộp bánh ít trần và bánh đúc. Hộp như vậy là 10k nha. Có chả thì thêm 3k. (không biết THÁNH nào mua 15 cây chả về ăn chơi, nên lúc mình mua mặc dù rất sớm (15h) thì chả đã hết.
Rưới bịch nước mắm với đồ chua lên, nhìn óng ánh, đẹp mắt.
Viên bánh ít trần to lắm, nhân đậu xanh béo béo, bùi bùi, thêm tôm khô vào nữa thì......
Bánh đúc ăn béo ngậy, thơm mùi nước dừa, ăn dai mà ko bị bỡ.