Bánh đúc nóng hổi vừa thổi vừa ăn

Quán này chỉ bán 2 món là bánh đúc với bánh bột lọc thôi nhưng cũng khá đông người ăn, cũng có bán kèm nhiều loại nước uống mát, có bán chả huế sỉ nữa. Không gian không quá rộng nhưng mặt tiền rất thu hút nhờ tấm biển rất to và bắt mắt.

Tô bánh đúc có chả là 18k, không chả thì 15k. tính ra cũng khá rẻ ha.

Tô bánh đúc có nhân là mộc nhĩ, thịt bằm, củ sắn, có tỏi cháy với da heo chiên giòn rắc lên, chan nước mắm vô sẵn lun. Bánh bột dày vừa phải, ăn không ngán lắm, nước mắm cũng vừa ăn. kiểu hơi lạt, chan vô ăn nhiều ngập lun mà không sợ mắn. Chả ở đây tự làm, mình thấy ngon .

Bánh bột lọc - 10k/dĩa 5 cái.


Một miếng bánh được 2 cái tôm nhỏ nhé.

Bánh bột ngon, nước mắm cũng ngon nhưng ăn hơi mau ngán, ăn chừng 5 cái là ngán rồi.

QUán cũng sạch sẽ, phục vụ nhanh nhẹn và dễ chịu. Chừng nào thèm ăn bánh đúc chắc sẽ lại đên đây.


