Bánh đúc nóng chất lượng, giá bình dân
Hôm bữa mình đi có đi ăn bánh Flan trên con đường này luôn, chạy qua thấy chỗ bán bánh đúc nên tấp vào ăn thử. Mặt tiền hơi nhỏ, để chừng 4 chiếc xe là hông có đường vô luôn, bên trong không gian sạch sẽ có bàn ngồi thoải mái, có bình trà đá miễn phí nữa :)




Một chén chỉ có 15k thôi mà thịt thà cũng khá nhiều ngập mặt chứ không ít đâu nha. Bột bánh ăn cũng bình thường thôi, không được dẻo cho lắm, ăn hết chén này là ngán luôn đó.

Nhân có thịt bằm với nấm mèo thêm hành phi thơm thơm nữa, nước mắm cũng vừa ăn có phần hơi ngọt tí mà mình thấy vậy là ngon rồi.


Hành phi giòn rụm luôn nè mấy chế ơi :D

Ớt cho bạn nào thích ăn cay

Ngoài ra thấy menu còn có nhiều món cút lộn nên kêu thử Cút lộn xào bơ tỏi 20k/1 phần nha.

Bên ngoài được áo một lớp bột giòn giòn, phần nước sốt nhiều bơ quá nên hơi ngấy mà được cái thơm nức mũi luôn. Mình thấy có cút lộn cuộn hoành thánh gì đó nữa mà bữa mình đi hết hoành thánh mới ghê @@

Nhìn chung thì quán ăn ngon, giá phải chăng mà chất lượng thì ok lắm, phục vụ nhiệt tình kêu chút xíu là có đồ ăn liền. Có bình trà đá miễn phí đó bạn nào muốn thì cứ tới lấy tự nhiên nha. Mọi người tham khảo thêm không gian ở dưới nha.
Chúc các bạn ngon miệng.





