Bánh đậu đỏ - KTX B7 Học Viện Tài Chính
Bánh đậu đỏ
📍Địa chỉ: Cổng nhà Hàng Tuấn Béo (KTX B7 - Học Viện Tài Chính)
💵 8-10k
⏰ 17h~23h
Đợt gần đây mình thấy có khá nhiều quán xe đẩy mởi mở ở xung quanh trường màu sắc khá là bắt mắt, hí hửng bao lâu mà nay mới có dịp thử
⭐ Ấn tượng ban đầu của mình là bánh siêuuuu ấmmmm với cái thời tiết này luôn. Mình mua cả 4 loại nhân. Vỏ bánh giòn, thơm mùi sữa và vị có chút ngọt ngọt, ăn vỏ bánh thui đã khá là nghiện rồi 😍😍(làm mình nhớ đến vị bánh rán Doremon có gói bột tự làm) .
Đi vào nhân bánh:
- Phomai (8k) : phomai béo ngậy, khá giống nhân bánh sukem (10/10đ)
- Chocolate (8k): lúc đầu mình tưởng là đậu đỏ, nhưng ăn đến miếng thứ 2 mới cảm nhận được vị của chocolate (8/10đ)
- Đậu đỏ (8k): cá nhân mình thì không thích nhân này lắm, nhân hơi mặn, hạt đậu đỏ chưa mềm cho lắm (6/10đ)
- Trà sữa trân châu (10k): vị này khá là lạ, nhân ngọt ngọt, không rõ mùi trà sữa lắm, trân châu mềm (8/10đ)
✅ Túm lại, con dân Tachi mùa ôn thi lành lạnh này về làm 1 chiếc bánh này thì ấm bụng cả đêm lun 🤩🤩
Follow me on instagram @kiye.fud
người yêu thích


