-BÁNH ĐA ĐỎ A QUỲNH-

-𝟏 𝐂𝐇𝐔́𝐓 𝐇𝐀̀ 𝐍𝐎̣̂𝐈 𝐆𝐈𝐔̛̃𝐀 𝐋𝐎̀𝐍𝐆 𝐒𝐀̀𝐈 𝐆𝐎̀𝐍- Tan làm, bụng réo, mà đã ngán cơm, phở, hủ tiếu. Nghĩ tới nghĩ lui chẳng biết ăn gì. Thế là chợt nhớ đến quán vì hồi trước có đọc qua bài review của các bạn. Không đắn đo gì thêm mà phi thẳng đến ngay, vì 1 phần cũng tối rồi, suy nghĩ nữa là hết quán để ăn :))). Quán có tên khá dài “BÁNH ĐA ĐỎ A QUỲNH”. Quán nằm ngay mặt tiền đường, không gian rộng rãi, có 1 trệt và 1 lầu, mình ngồi tầng trệt nên ko có máy lạnh. Điểm 10 cho sự sạch sẽ 😁. Menu thì đơn giản, gồm 4 món chính: Bún, miến, bánh đa và phần đặc biệt (Các bạn có thể tham khảo thêm menu trong bài). Mình gọi 1 miến xào tôm cua và 1 bánh đa thập cẩm. Mình tính gọi bánh đa trộn vì lúc trước có bạn recommend nhưng “bị” anh nhân viên giới thiệu món miến dữ dội quá nên mình chọn luôn :))). •Miến trộn tôm cua (60.000): vị rất vừa ăn, mình ko cần nêm nếm gì thêm, giờ ngồi ghi mà còn thèm này :((. Thịt cua cũng nhiều, đặc biệt con tôm sao nó to quá, mình thấy vị nó giống tôm khô và có thể là con tôm khô to nhất mình được ăn :)), được ăn kèm với chén nước lèo ngọt thanh, thơm vị của rau thì là ( bạn nào ko ăn được thì là thì cân nhắc nhe). •Bánh đa thập cẩm (60.000): nhỏ bạn mình ăn khen ngon, vị cũng vừa ăn, ko cần nêm thêm. Gồm có tôm, cua, chả, cá. Mình có xin nó ăn thử miếng cá thì thấy rất là ngon nhen, cá được chiên hơi giòn, tươi, ko bị khô. Mình ko biết cá gì :)) nhưng nói chung là với 1 đứa ko hảo cá mà ăn được là cũng duyệt rồi 😆. -> Tóm lại là đồ ăn chất lượng, nhiều nữa. Duyệt nè. ——————————— 💰Giá: Các món ăn đồng giá 60.000. 📍Địa điểm: 102 Lê Thị Riêng, quận 1. 🕖Thời gian: •Sáng: 8:00 - 14:00. •Chiều: 17:00 - 23:00. 🅿️Gửi xe: miễn phí. #jennynguyen1003
người yêu thích