Bánh cuốn Út 17

Mình ghé quán vào một dịp rất tình cờ, không ngờ lại đi trúng vào ngày khai trương của quán (19/12/2020) Ban đầu mình đứng bên ngoài thì thấy xe máy khá đông, nghĩ là nhiều khách. Ai dè lúc vào trong thì thấy toàn người nhà và nhân viên, chỉ có duy nhất mỗi mình là khách :))) Vì chi có 1 khách nên các bạn nhân viên quan tâm mình khá tốt. Mình gọi phần Bánh cuốn chả (giá gốc là 29k, nhưng đi đúng ngày khai trương nên được giảm 30% còn lại 20k bao gồm ly trà đá miễn phí). Bánh cuốn mình thấy tạm ổn vì là bánh làm sẵn, không nóng hổi. Chả lụa khá ok. Riêng nước mắm thì quá ngọt, làm món ăn giảm đi vị ngon phần nào. Quán trang trí khá đẹp, theo kiểu Hà Nội xưa. Ngoài ra còn mở nhạc nhẹ khá hay nữa. Lúc mình tính tiền, các bạn nhân viên còn cảm ơn và không quên nhắc mình ghé quán ủng hộ thêm lần sau. Nhìn chung chất lượng tạm ổn, dịch vụ nhân viên ok nên có thể mình sẽ quay lại Đánh giá: 8/10
người yêu thích