BÁNH CUỐN TRỨNG LÒNG ĐÀO lâu năm ở SG!
Lang thang ở khu Tân Bình tìm đồ ăn tối thì mình phát hiện quán Bánh cuốn trứng lòng đào này. Thấy món nghe tên cũng lạ lạ nên vào ăn tối luôn.


Địa chỉ quán: 1 Chử Đồng Tử, P.7, Quận Tân Bình. Quán mở bán 2 khung giờ từ: 06:00 - 11:00 | 16:00 - 21:00.


Không gian quán khá là rộng, cơ sở vật chất ok lắm luôn. Mình gọi 1 phần bánh cuốn trứng lòng đào ăn thử.


Đây là dĩa bánh cuốn trứng lòng đào có giá 49k. Nếu các bạn chỉ gọi bánh cuốn trứng lòng đào không thì có giá 22k. Này mình kêu thêm chả lụa, bánh tôm, chả quế, nem chua, chả chiên thêm á.

Bánh cuốn được gói khối hình vuông tỉ mĩ

Bên trong bánh cuốn có lớp trứng lòng đào, thịt bằm, nấm mèo cắt nhỏ. Lớp bột bánh ở đây được làm bằng gạo mỏng và thơm.

Khi ăn sẽ dậy ngay vị béo ngậy của trứng lòng đào.

Chả ở đây mỗi cục 6k mà nhỏ xíu à :( theo mình hơi mắc.

Được cái bánh tôm ăn giòn, có nửa con tôm ăn chấm nước mắm rất ok. Còn chả lụa, nem thì ăn cũng bình thường.

Điểm trừ ở đây có vẻ là nước mắm. Nước mắm được để kế bên bàn trong ly nhựa khách tự chế biến á. Ban đầu mình nhìn tưởng nước trà =)) ơ ai ngờ là nước mắm. Đến khi chế biến xong thì công nhận thật sự rất là nhạt luôn, không đậm đà tí nào.

Đánh giá chung của mình món ăn thử cũng ổn. Giá cả cũng hơi cao bù lại không gian ăn rất thoải mái và có nhiều lựa chọn khi đến. Các bạn xem menu bên dưới nè






