Bánh cuốn thịt băm vs nấm mèo

Đừng để thời tiết đánh lừa chúng ta nghe quý dị, thứ chúng ta cần nhất lúc này khi SG trở lạnh là thức ăn chớ hổng phải cờ-rớt nghe =.= Trời se se lạnh thì ăn bánh cuốn là ngon phải biết hen. Uyên thích ăn kiểu nhân chỉ có thịt bằm vs nấm và đây là chỗ Uyên hay ăn, cũng được hơn 5năm vs giá cũng chỉ tăng nhẹ, đổi chủ cũng 2-3lần nhưng vẫn ngon như ngày đầu. Giá từ 18k-25ka, bánh cuốn trứng 25ka. Theo khẩu vị cá nhân ăn nhạt của Uyên thì ngon, vừa, chả ko ngon lắm, bánh tôm ngon vs giòn, hành phi tự phi vs phần bột bánh thơm, ko bị chua, tráng vừa đủ ko quá dày hay mỏng. Nhà có sẵn chả nên Uyên hay mua phần 30ka(như ảnh) là no tét rún. Mọi người chạy vào đường Hoà Hưng q10, gần tới chỗ bún riêu bà già hoặc xe sữa đậu nành tay trái, thì hàng bánh cuốn tay phải nhé, rất dễ tìm. Hoặc thấy tiệm quần áo Hoàng Yến thì nhìn sang đối diện sẽ thấy, kế gánh bánh tráng. Bán từ sau 17h nhé.
người yêu thích