Bánh cuốn Song Mộc giá ko rẻ - ăn ko tiếc
Quán này bán lâu lắm rồi cũng nge thiên hạ đồn nên sáng nay ko biết ăn gì rồi nhớ lại bay tới đây lun, đường cũng khá dễ tìm chạy cái èo tới lun vì quán cũng nằm ngay đầu hẻm(107)


.Mình thì ko thích ăn món bánh cuốn lắm nhưng nghe đồn ngon nên thử lun xem thế nào, chỗ ngồi cặp sát con đường hẻm cụt nên cũng khá thoáng mát yên tĩnh ít xe cộ ra vào.Cái chòi hơi xập xệ nhưng có vẻ bán hoành tráng lệ lắm.


Mới vô ngồi có cái dĩa này đem ra trước nè, (đọc bài rv của bạn Smtluoi thì hình như hồi trước bỏ rau vô lun cái dĩa bánh ) nên bị chê nhìn toàn rau ko à.Nay có tiến bộ.Dĩa này 2 người ăn ngập mặn


Bánh cuốn mang ra rồi nè, ngồi đợi cũng hơi lâu tí vì đợi làm bánh(ở đây thấy không đổ bánh trước ai kêu mới bắt đầu làm)

Mới đem ra nhin ít bánh thiệt nhưng chất ghê,bánh cuốn làm khá đúng ý mình, bánh ít khoảng 4 cuốn nhưng chả thì ngập mặt.Đúng ý mình thích lun..kaka

Mới vô chị chủ hỏi ăn gì , mình gọi lun phần đầy đủ, chị nói ngta hay ăn chả chiên còn mấy chả khác thì bình thường thôi( thiệt tình quảng bá ghê ^^)

1 dĩa có bánh đậu (nhìu chỗ kêu bánh tôm mà ko thấy con tôm nào nên đành gọi vậy ), chả huế, chả lụa và có 1 loại chả chiên đặc biệt ngon dữ thần, dĩa này đáng tiền cái vụ chả



Món chả chiên bà chủ nói ( mà công nhận là ngon thiệt )





1 phần bình thường hình như là 28k, còn dĩa như mình ăn là 35k(đầy đủ), lúc tính tiền cũng hơi chát) , chất lượng ổn, giá khá chát cho 1 dĩa bánh cuốn, chỗ này phù hợp cho ai thích ăn bánh ít nhiều chả, mấy bạn ăn mạnh mạnh tí thì chắc ko đủ bụng.


