Bánh Cuốn Cô Lan

Sáng Nay Ăn Gì ? Thử ăn sáng với Bánh Cuốn Cô Lan (since 1994) Mình gọi : 1. Bánh cuốn rong biển, trứng, thịt. (Trong đó có 3 loại: bánh cuốn rong biển, bánh cuốn trứng và bánh cuốn thịt) 2. Bánh cuốn tôm, thịt. (Trong đó có 2 loại : Bánh cuốn tôm và bánh cuốn thịt) Thật ra trước giờ đi làm giờ giấc cố định thì toàn ăn bánh cuốn kiểu truyền thống xong bỏ vào hộp. Nay được thấy dĩa bánh ướt trang trí màu sắc, thấy lạ mắt. Và cảm nhận đặc biệt về 2 loại bánh cuốn sau : 1. Bánh cuốn rong biển : Ăn lạ miệng, ngon, nhưng hơi nhạt vì không có nhân, nên dễ ngán ,vị có vẻ hơi giống cơm cuộn rong biển 2. Bánh cuốn tôm : Ngon, tôm tươi, con cũng hơi to. 3. Còn bánh cuốn thịt thì giống với bánh cuốn kiểu truyền thống. Quán có 3 loại nước mắm: 1. Nước mắm theo kiểu miền Nam : Ngọt 2. Nước mắm theo kiểu miền Bắc : Không Ngọt 3. Nước mắm mix giữa 2 miền : Lưỡng Tính 😂 Tuỳ vào khẩu vị mỗi người chọn nước mắm. Điểm trừ hôm nay : Bánh hơi nguội. Nếu nóng sẽ ngon hơn. Anh chủ : Dễ thương, nhiệt tình. Đánh giá chung : 4,5/5 📍3C Lương Thế Vinh, Phường 9, Vũng Tàu.
người yêu thích