Bánh Cuốn Cao Bằng - Nguyễn Văn Tuyết

Quán này tìm muốn gớt nước mắt luôn các bạn ạ, đặc biệt đi từ lối Thái Thịnh vào như muốn lác cả mắt để tìm luôn ý, có 3 phố trộn vào nhau: Tây Sơn, Trung Liệt, Nguyễn Văn Tuyết😢Số nhà ở đây bị đảo hết nên cũng tốn sương sương 30' cuộc đời để tìm quán ạ. Để dễ tìm hơn thì nó nằm ngay cạnh Sữa Chua Trân Châu Hạ Long nhé. Không gian quán thì cũng khá rộng, mình đến lúc 11h30 thứ 7 lại thấy vắng chả có ai. Hai cô chú cứ tay làm thoăn thoắt cho các anh shipper thôi. Mình chờ khoảng 10' thì đồ của mình cũng lên. Cảm nhận của mình thì nước dùng thơm ngon, nóng hổi vừa thổi vừa ăn, trứng thì làm chín tới thôi, ăn nó cứ bùi bùi thơm thơm mùi thịt. Giò ở đây cũng to, mỗi tội là cho hơi ít thịt và bánh cuốn thì hơi bé, nhìn đĩa của con bạn nhiều thịt hơn mà mình buồn ghê. Tổng hết 60k cho 2 suất, 30k/suất nhe, thêm topping thì thêm tiền, nước vối tự phục vụ free ạ. 2 cô chú chủ quán niềm nở, nhiệt tình lắm, sẽ quay lại nhiều ạ
người yêu thích