Bánh cóng siêu ngon khu Chợ Lớn
khá bất ngờ khi đi ngang qua khu người Hoa ở gần Chợ Lớn lại thấy hàng bán bánh cóng,món đặc sản miền Tây. Khoan nói về xuất sứ để bàn về vị nguyên gốc không, mình ăn thử thấy thật sự ngon nên mình viết bài.
Bánh xèo thì hay gặp rồi,bánh cóng hiếm chỗ bán hơn nhiều nên mình kêu 1 phần 3 cái, mỗi cái giá 18k nhé.
Dĩa bánh bưng ra chua oai nó thơm ơi là thơm luôn mới chiên nóng hổi,bánh khá đặt bê ngoài lớp bột được chiên giòn mà ăn lại rất mềm kiểu vừa nhai nó vừa tan trong miệng ,đỉnh . Mỗi bánh kèm 1 con tôm khá tươi chắc thịt,trong nhân khoai môn trộn thịt rất mềm,béo ngậy và thơm lắm...lâu lắm rồi không được ăn nhân khoai môn ngon vậy.
bánh này không thể thiếu ra cuốn,rau xà lách ,rau thơm rất tươi luôn ,cuốn miếng bánh chấm mắm mặn ngọt ta nói phê vừa mát lại vừa giòn tan thơm mềm.
Chú bán xịn đến độ nhìn rổ rau vơi là chạy vào nhà mang rau thêm cho mình.
Phần 3 cái 1 người ăn hổng có hết đâu ,siêu nhiều vì bánh nhìn nhỏ đặc.
👉Quán có ưu điểm ngồi vỉa hè rất thoải mái,bàn cách xa nhau đi ăn mùa dịch được,và nhược là người bán không đeo khẩu trang mùa dịch nên chúng ta đi ăn khi nói chuyện order thì đeo k trang nhé.
Là người hâm mộ món bánh cóng,mình đánh giá đây là 1 trong những chỗ bán ngon nhất SG 👍
người yêu thích


