🍴Bánh Cống🍴

Địa chỉ: 6 Lý Thường Kiệt, P4, Gò Vấp Ở Sài Gòn 2 năm, nhưng lâu lâu vẫn nhắn tụi bạn bảo là "t thèm bánh Cống quá". Vẫn nhớ thời sinh viên hay kéo nhau lên khu liên hợp ăn, có hẳn nguyên dãy hàng bán bánh Cống. Hoặc thỉnh thoảng Út có đi ngang cũng ghé mua cho, Cao Lãnh bán chỉ có 4-5k/cái thôi, mà D thì ăn tầm 4-5 cái 😂😂😂. Vô tình hôm nay lại thèm, rồi gg ra được địa chỉ quán này, liền đi ăn xem thử bánh Cống ở Sài Gòn mùi vị như thế nào. Tới nơi thấy quán bán rất nhiều loại bánh, nhìn hấp dẫn lắm nha, nhưng thèm chỉ mỗi bánh Cống thôi. Ở đây bánh to hơn Cao Lãnh, đồng thời giá cũng nhỉn hơn một chút chút. Bên dưới là 2 cái bánh, với giá 20k/cái, thèm mà không dám kêu nhiều 😭😭😭. Bánh Cống là một món ăn ở tỉnh Sóc Trăng, đặc sản của người Khmer Nam Bộ. Mọi người muốn biết vì sao gọi tên là bánh Cống hay Cóng thì lên gg nha. Mỗi cái bánh là hỗn hợp của thịt heo băm nhuyễn trộn với củ sắn và đậu xanh nguyên hột, có thêm con tôm to to nằm trên mặt. Tùy theo nơi bán mà có thêm những loại rau ăn kèm khác nhau và dĩ nhiên không bao giờ thiếu rau thơm, diếp cá, xà lách, rau răm rồi. Chỗ này D ăn có kèm thêm cải xanh, tía tô hơi lạ lạ một chút. Nhưng cuốn tất cả hòa vào với nhau tạo nên mùi vị rất ngon. Thôi viết đến đây cũng đủ nhiều rồi, để mọi người còn có thời gian xem clip nữa. Tổng 40k/2 cái bánh Cống Điểm: 8/10 (ngon nhưng giá hơi đau túi nha) #Duhe #SaiGon #BanhCong
người yêu thích