Bánh có rất nhiều loại, thích các loại nước uống và Mousse, Tiramisu ở đây...
Thường đi cùng ba, mẹ và em tới đây vào cuối tuần. Thích các loại bánh ngọt ở đây, nhất là các loại bánh có bơ hay chesse, Tiramisu ở đây cực ngon (đã ăn cả 2 vị là trà xanh và cacao đều ok), hôm rồi đi thấy có loại bánh Mousse dâu tằm cực lạ, vị chua nhẹ và mùi thơm đặc trưng từ dâu tằm tự nhiên, thích lắm luôn, nhưng hình như loại này không thấy bán thường xuyên (tại sao nhỉ??). Menu nước ở đây cũng giống 1 số tiệm khác (các loại cafe Việt Nam hoặc Ý, cafe đá xay, Chocolate, trà xanh, Smoothies...), chất lượng ok, nhưng giá lại rẻ hơn các chỗ khác (nên uống đỡ 'đau bụng' hơn ;)). Mấy chị nhân viên ở đây cũng dễ thương, gia đình mình đi ngồi chơi lâu còn được đem thêm bình trà đá xinh xinh để sẳn... Nói chung quán nì mình thấy thức ăn, nước uống và phục vụ đều ok. Còn đây là hình ảnh gia đình mình ghé lần gần nhứt nha..

Nếu có dịp nên thử loại Mousse dâu tằm này, giá 25.000 đ/miếng, nhưng cực chất, cảm nhận được vị dâu tằm tươi rất rõ.

Bình thường hay uống Cookies N'Cream hay Frappuccino Hazelnut, nhưng hôm nay thử trà đào xem thế nào, nói chung sau khi ăn cái Mousse dâu tằm thì uống cái này đỡ ngán và đã khát hơn :)
Hôm nào quay lại với các 'món tủ', mình sẽ review tiếp tục, còn rất nhiều món để thử và quay lại đây lắm... hihi....


