bánh cheesetart trứng muối tan chảy có thật sự ngon ?
Bữa giờ cứ rần rần bánh Cheesetart trứng muối của Pablo nên quyết định ăn thử và về viết tí rì viu cho các bạn.
Nói đến Cheesetart thì không brand nào ngon bằng Pablo rồi nhỉ, mình chọn quán ở Hùnh Thúc Kháng ngay phố đi bộ luôn tiện lợi tẹt ngang qa chơi luôn 🤣🤣
Về không gian quán siêu cưng luôn nha, có tận 3 tầng và rooftop chiều tối siêu mát và đẹp nữa.
Về món: mình order bánh “Lava trứng muối” và một số món trà mát lạnh. Chiếc bánh đang làm điên đảo giới trẻ SG mấy ngày qua là đây. Cảm nhận bên ngoài nhìn bánh khá xinh bên trên bánh phủ một lớp trứng muối bào nhuyễn. Thật ra, lúc đầu mình nghĩ trứng muối chỉ là lớp bên trên thôi nên hơi thất vọng 1 tẹo nhưng khi cắn vào thì phát bên trong còn 1 lớp trứng muối sánh mịn tan chảy. Đúng nghĩa tan chảy luôn mình bị tan chảy vì em này mất rồi. Bánh khá ngon lớp chị béo chua đặc trưng của Pablo kèm với trưng muối mặn mặn khá hợp miệng và ăn lần 2 cái liên tiếp.
Về giá: ngày mình đến ăn đc mua với giá dùng thử chỉ 42k thôi quá đã luôn
Ngon thật sự các bác ơi, phải ăn thử và cho mình chút cmt ý kiến nha
Nicky Quỳnh Trân
Level 1 23/09/2019 lúc 05:52Thùy Kim
Level 1 23/09/2019 lúc 06:32