Bánh canh với ghẹ tươi rói, mơn mởn, ăn mà mê

Tự dưng tối tối lạnh lạnh cái thèm bánh canh. Nghĩ ngay đến bánh canh ghẹ hấp dẫn, tô nóng hổi, vừa thổi vừa ăn, lại có nguyên con ghẹ tha hồ mà ăn mà cạp.

Bánh canh ghẹ thì mình thường chọn quán này để ăn, cơ bản vì ăn rồi, cũng đc, mà khách khứa lại tấp nập, đông đúc, ngồi ăn cho nhộn nhịp.



Tối thứ 7, khách khứa đông đúc, ngồi có khi chật bàn luôn! Kết quả, đông quá, đợi có đồ ăn phải tới 15p, haizzzz...

Trong lúc rảnh rỗi, ngó ra xe đồ ăn!

Ghẹ xếp hàng thành chồng, nhìn hấp dẫn ghê!

Có chả và thịt cua nữa nè!

Chanh ớt cho mua về, nhìn đẹp nên chụp luôn! :)

Muỗng đũa gia vị đã sẵn sàng mà đồ ăn vẫn chưa ra!

Làm ly trà đá 2k trong lúc đợi!

Sẵn tiện tung menu bảng giá cho các bạn tham khảo luôn!

Đồ ăn đã ra, 2 tô bánh canh nhìn say đắm lòng người!

Tô lớn 50k

Tô nhỏ 35k
Tô lớn to hơn chút, bánh canh nhiều hơn, ghẹ cũng to hơn. Nhưng hơn có chút xíu à. Rút kinh nghiệm lần sau ăn tô nhỏ là vừa! :)

Đi kèm thì có giá hẹ trụng.


Cho giá hẹ, nêm nếm gia vị và ăn thôi!

Bánh canh ăn ổn, chứ không ngon, nước sệt sệt, ngọt vị ghẹ nhưng nêm nếm chưa đậm đà!

Có miếng chả này thì ăn hơi bị hấp dẫn, chấm muối ớt xanh ăn ngon lành cành đào luôn!


Tô bánh canh này hấp dẫn vì có mấy em này đây! Em ghẹ bên tô nhỏ nhìn cũng hoành tráng lắm đó nha! :)

Bửa mai ra còn có gạch bên trong nữa, nhìn ghiền luôn! :)

Chấm chấm ăn thôi nào!
Thường thì mình ăn hết bánh canh rồi mới chuyển sang ăn ghẹ, để bánh canh không bị nguội. Chứ cạp cạp ghẹ xong (tại mình ăn hơi lâu) bánh canh nguội ngắt.
Ghẹ thì thích vô cùng, tươi rói, chắc và ngọt thịt, ăn là ghiền luôn!

Tô nhỏ ghẹ còn có gạch nữa nè! Ăn bùi bùi beo béo, mê mẩn! Đừng coi thường hàng nhỏ nhé, nhỏ mà có võ! :)

Ngoài ra ở đây còn bán nước mía sạch 8k nữa! Ngon ngọt nhưng giá không bình dân! :)
Thích ăn ở đây chủ yếu là chất lượng ghẹ hơi bị tươi ngon. Nhắc đến mà thèm, chắc tối nay làm kèo ăn dặm ghẹ nữa! :)


