Bánh Canh Vĩnh Trung - Bánh Canh Bột Xắt
Hôm trước, mình có hứa là sẽ chia sẻ 2 địa điểm ăn bánh canh khá là ok ở gần Núi Cấm, nhưng mình loay hoay mãi không biết chia sẻ như thế nào vì note địa chỉ thì đôi khi bà chị google cũng dẫn đi sai tè le 😂
Nênnnn thay vì ghi địa chỉ như mọi khi, mình sẽ mô tả đường đi một cách chi tiết nhất có thể. Nếu vẫn không rõ, mọi người có thể inbox mình nhé 😉
🌟🌟 Bánh Bột Xắt
📍 Địa chỉ: Từ cổng cáp treo Núi Cấm, chạy thẳng hướng về Châu Đốc tầm 10 - 15 phút, nhìn bên tay phải sẽ thấy cổng chùa Mỹ Á 1991 (như hình), quẹo vào đường này. Bên tay trái có 2 quán bán bánh canh bột xắt, bỏ quán đầu tiên, quán thứ 2 là quán mình ăn. Mọi người có thể xem hình để ghé đúng quán nhé 😘
⏰ Giờ bán: Hôm mình ghé là khoảng 11h30, quán đang dọn ra bán
❤️ Hương vị: Sợi bánh canh dày dai vừa, thơm thơm. Nước soup sệt sệt, vị rất là vừa ăn luôn. Quán sử dụng gà ta nên miếng thịt mềm dai. Một tô đầy ụ, ăn no căng bụng nhưng chỉ 30k.
Thường khi đi du lịch, mình không kỳ vọng nhiều vào việc "ăn ngon", vì mình từ khu vực khác đến nên khẩu vị sẽ không match với người dân địa phương. Nhưng quán này làm mình bất ngờ thiệt 😋
🌟🌟 Bánh Canh Vĩnh Trung
📍 Địa chỉ: Cũng tính từ cổng cáp treo Núi Cấm, chạy thẳng về hướng Châu Đốc tầm 15 - 20 phút sẽ đến khu chợ Vĩnh Trung. Ở đây cũng có 2 quán bán bánh canh Vĩnh Trung. Quán tụi mình muốn ghé ăn (quán đầu tiên nằm bên tay trái, quán nhỏ vừa) vẫn chưa mở cửa, nên tụi mình ăn tạm ở quán khác. Quán mình ăn là quán thứ 2, gần chợ Vĩnh Trung, quán lớn, rộng rãi, cũng nằm bên tay trái luôn.
⏰ Giờ bán: Theo như mình quan sát, thì quán đã bán từ sáng luôn
❤️ Hương vị: Sợi bánh canh mỏng dẹp, nước soup đậm đà, thoang thoảng mùi tôm khô, khô mực, ăn khá là bắt. Bò viên tuy to nhưng ngon, một phần được khoảng 5 lát (lát dày vừa, không mỏng). Hành lá được bỏ rất nhiều, làm tăng thêm hương vị của bánh canh. Mình thấy bánh canh vừa ăn luôn rồi, nên không dùng thêm nước chấm. Điểm trừ nho nhỏ là tô bánh canh bưng ra không được chỉnh chu lắm !!!
À một phần cũng 30k nhé! Ngoài bò viên ra, còn có cá, gà, heo,...
💃 Sau khi lấp đầy cái bụng rồi, thì mình tha hồ qua Núi Cấm để khám phá và chụp những bức ảnh thiệt xịn nha🥰 Dù đi bộ hay đi cáp treo thì vẫn có những cảnh thiệt đẹp để mọi người "tác nghiệp" nè 😉
0 người yêu thích
0 bình luận