Bánh canh và Ốc nứa xào ở A Ma Khê
Sau khi đi thác Dray Nur về, mình và bạn đi tìm quán ăn trưa. Đang đi dọc đường A Ma Khê thì thấy quán bánh canh có bán thêm ốc luộc và vịt lộn nên mình đã ghé vào.
Quán ăn bán ở vỉa hè nhưng được sắp xếp bàn ghế rất gọn gàng. Có thể ngồi trong nhà hoặc bên ngoài tuỳ thích.
Cô bán hàng vui vẻ, thân thiện, cười nói với mọi người. Cô cho khách lấy đồ ăn rất tự nhiên, không khó chịu gì cả.
Bánh canh bình dân 25k/ tô, nêm nếm khá ổn. Mình còn gọi thêm tô Ốc nứa xào (15k/ phần) cực kỳ ngon luôn. Lần đầu tiên mình thấy có loại ốc này, lúc đầu còn nhầm là ốc bươu hay ốc gạo nữa. Cô xào ốc theo cách đặc biệt, vị lạ, chưa từng ăn bao giờ.
Ngoài ra có bán thêm nem chua và chả lụa nữa. Bạn mình ăn thì nói là tạm được, chứ không ngon lắm.
Ăn tô bánh canh và tô ốc là no nê cả buổi trưa luôn, đủ năng lượng cho buổi chiều sống ảo tiếp.
Đánh giá: 9/10
người yêu thích


