Bánh canh thần thánh bán hết veo trong vòng 30 phút
Bánh canh ở đây 3h mở cửa thì 2h45 đã bu kín cửa rồi nè. Bán cực nhanh trong khoảng 30-45 phút thôi, đến trễ chút ăn bánh canh không luôn được thì ăn. Mình không nói phét hay PR quảng cáo gì nha vì ở đây tiếng tăm nổi như Hồ Ngọc Hà rồi he nên hông cần thiết bàn cãi nhiều, nhưng liệu chất lượng có thật ngon đến mức vậy không ta?!

2h40' cửa đóng im lìm vậy nè nha



Mà bên ngoài đã rần rần trẩy hội rồi á



Vừa đến dọn hàng thôi là khung cảnh hỗn lọan ngay lập tức

Bàn ở đây là 2 ghế chồng lên vậy nè nha, nhìn vui vui

Dọn hàng 1 phát là y rằng khách đông như ong vỡ tổ

Giò khoanh ở đây rất chất lượng nha, thơm và tươi lắm, sạch sẽ nữa, cô chủ phải trần qua nước sôi 3 lần rồi mới bát đầu ninh với nước dùng đó. Nọc đếm đúng 9 phút là giò khoanh hết sạch luôn

Ít khi thấy nơi nào hàng dọn rất sạch sẽ, khăn trắng tinh tươm luôn nè


Mỗi ngày 1 nồi duy nhất, thiệt hông hiểu nổi luôn


Đồn là nước chấm rất đặt biệt và khá ngon nhưng nói thiệt Nọc thấy bình thường à


Tô giò khoanh 40k/tô he. Giò rất ngon, giòn mềm sựt đủ luôn, thịt thơm và tươi xanh


Giò gân thì được 2 cục cũng 40k khá là ngon nhưng ngoài ưu điểm đó ra Nọc thấy bánh canh rất bình thường, nước dùng thanh nhạt không đậm đà gì luôn và bánh canh thì cực ít he, hơi vỡ mộng thấy vọng

Có chế kia cancel nên tui lượm được thêm cái giò mống nữa, 17k nha, gặm gặm ngon lắm
Lúc Nọc về là 3h30 thì đã hết trơn giò rồi, còn lại bánh canh thôi nè, bán ghê thiệt, ăn như thời bao cấp đúng nghĩa luôn, chờ đợi nắng nôi phải nể nhưng nhìn chung không quá xuất sắc, ngày xưa bán có 4k đó he, ai muốn thữ cảm giác lạ thì nhanh chân đi nha, bán có 1 tiếng thôi đó cả nhà, haha : )


