Bánh Canh Sài Gòn
❣️Ăn gì cho một buổi xế chiều❣️
📍Bánh canh Mạ tôi-86 Vạn Kiếp, Bình Thạnh
✍🏻Mọi người ơi không lòng vòng nữa, em chỉ muốn nói là tô bánh canh này đỉnh cao lắm luônnnnnnnnn.
+Sợi bánh canh to hơn bình thường, dai, mềm, không hề bị sượng, cọng nào cũng chín tới hết, ăn đã mồm thật sự
+Nước lèo sánh sánh, đậm vị lắm, hơi cay của tiêu với chút nồng của rau răm và hành, vắt lát chanh vào chua chua nhức nách, nước lèo cũng ngọt thanh lắm
+Topping: Huyết giòn tan, cục giò siêu chất lượng, chiếm 1/3 cái tô luôn rồi, hai miếng chả cũng ngon nốt, một quả trứng cút, thịt cua cũng nhiều, miếng nào ra miếng đấy chất lượng luôn nữa
•Được cái ở đây đông nhưng mà lên món lẹ, anh nhân viên cũng dễ thương nhiệt tình nữa. •Mọi người nhớ vắt chanh thêm miếng quẩy nữa nha, thề với mọi người là em thấy đây là combo hoàn hảo luôn ấy.
•Gửi xe ở gần đó, miễn phí, đi bộ lại một đoạn tầm chục mét thôi.
💰30k/ tô, 5k/phần quẩy
___Có tô siêu đặc biệt là 40k, nhưng 30k là no lắm rồi mọi người ơi
Rate: :4.5/5.0
người yêu thích


