Bánh canh ngon tuyệt cú mèo
Ngay ký túc xá của trường đại học Kinh tế sáng sớm có bán đồ ăn sáng vừa ngon vưa rẻ nè... giá rất chi là sinh viên, nhưng chất lượng lắm á nha. Có rất nhiều món cho bạn lựa chọn, nhưng trong đó mình thấy có bánh canh là ngon nhất... Chú bán hàng ở đây cũng dễ thương nữa, biết tâm lý bán cho giới bình dân nên bán rẻ mà nhiều quá trời luôn á. Con đường này sáng sớm thì mát cực kỳ luôn, nên ngồi ăn rất thoải mái...
Xe bán đồ ăn sáng nè... có cả menu dán trước xe luôn á nha...
Hôm đó mình đi hai người nên gọi hai tô bánh canh... một tô có thêm giò heo nữa nè...
Tô này là bánh canh chả cá và thịt nè... giá 15k nha.
Còn tô này có thêm giò heo nữa nên giá 20k nha...
Miếng giò heo đã chưa nè, ăn ngon cực kỳ...
Còn bánh canh ở đây là bánh canh bột gạo á nha... đúng chất miền trung luôn á...
Chả cá nè... dai dai thơm ngon vô cùng...
Ngoài những thứ chính còn có cả nấm nữa nha... thật sự thì hương vị bánh canh ở đây rất ngon, từ nước dùng cho đến đồ ăn mọi thứ đều rất vừa miệng...
Nếu ai thích ăn cay thì cho thêm tương ớt vào nha, tương này được xào giống như tương ớt của người miền Trung nè...
Chào thân ái !!!