Bánh canh lòng gà, hiếm chỗ bán, bạn đã thử ?
Ban đầu tấp vô tiệm này mục đích là muốn ăn bánh canh giò heo, và muốn xem thử bánh canh Long Xuyên có gì lạ ko, nhưng ai dè vô dòm thực đơn xong là thay đổi ko ăn bánh canh giò heo nữa :)). Quán này mới mở gần đây, nhìn khang trang sạch sẽ lắm, cô chú chủ quán cũng khá nhiệt tình, đến hỏi han quan tâm thực khách xem làm vậy ăn ngon ko, ổn chưa để góp ý thêm cho quán. Giờ vô review thôi, ăn bằng mắt xong nếu thấy ngon thì đến quán ăn bằng miệng nha ;) ;).

Để địa chỉ xẹt xẹt vậy chứ nhưng ko phải hẻm, chỗ này nằm trên đường lên cầu Hoàng Hoa Thám, quán nằm cách phở Văn Hiến vài căn á.

Vừa bước vô quán là ko kềm lòng nổi với mâm giò này rồi. Để trong tủ kính chắn bụi sạch sẽ nên yên tâm, chụp vậy thôi chứ qua một lớp kính đó :)).

Menu của quán đây, quán tên bánh canh nên món chính cũng chỉ có bánh canh :)).

Bánh canh chưa có mà có trước 2 chén nước chấm mắm tiêu ớt. Có vẻ hơi ít nhỉ :-?

Ra rồi đây... thơm ngát luôn đó. Mùi nước lèo được ninh xương, mới ra nóng hổi là nghe mùi ngay luôn. Khá hấp dẫn phải ko =P~.

Bánh canh giò heo thì thường rồi, có món này lạ nè. Bánh canh lòng gà 25k/tô. Phần lòng gà là cả bộ, có mề có gan, chứ ko được chọn lựa mề ko hoặc gan ko đâu.


Phần lòng gà quán làm sạch sẽ, ko hề bị hôi tanh. Mình là mình ko thích ăn gan, mà chỗ này bán có sơ chế lại phần gan, nên ăn rất bùi.

Nhớ chấm với nước mắm tiêu ăn kèm sẽ ngon hơn. Chứ ăn ko thì hơi ngán =-=.

Xong tô lòng gà rồi giờ tới tô bánh canh giò heo 35k/tô.

' Nhân vật chính ' đây. Mình đi ăn giò hay chọn giò khoanh hoặc giò nạc, ăn mềm mà ko phải bóc tay cắn rứt gì cả :)). Giò được hầm rất mềm, ăn cũng ko bị hôi. Nếu thích ăn giò gân hay móng thì bạn nhớ dặn quán nha.

Ngoài giò ra còn có thịt bắp giò nữa, khá là nhiều, tính ra 35k/tô như vậy là quá ngon :P.

Nhưng mỗi tội huyết hơi ít :( Mỗi tô được có 2 miếng, 2 đứa giành nhau ăn =)).

Ý! có miếng khô mực nữa nè. Nước canh vừa được ninh giò, xương heo, mà còn có khô mực với cà rốt nữa, nên nước canh cực kì ngọt và thơm.


Ăn mấy món này đừng quên ăn kèm với rau giá ;). Cọng bánh cạnh ở đây là bánh canh bột gạo, sợi bánh canh dai, sật sật. Có điều lúc mới bưng ra mình ko ăn, lo chụp choẹt, nếu ăn lúc còn nóng hổi sẽ còn ngon hơn nữa.

Được chủ quán giới thiệu món này do nhà tự nấu, nên gọi ra uống thử >>> Sâm rong biển 8k/chai, uống vào mùi thuốc bắc khá nồng, có vị hơi nhẫn nhẫn khó uống chứ ko dễ uống như dưới khu q5, nhưng mà chắc thuốc đắng thì dã tật mà :)).
Thấy quán có bán bánh xèo Long Xuyên nữa, nhưng ăn bánh canh no quá rồi, hẹn lần sau tái nạm :P.


