Bánh canh Hà Lan

Dạo quanh thành phố Daklak thì mình và bạn có thấy quán bánh canh Hà Lan nằm ở đường Lê Thánh Tông. Quán ở bên ngoài nhìn khá hẹp và nhỏ nên các bạn chú ý để không bị lạc qua nhé. Để xe máy trước quán, các bạn nhớ khóa cổ xe cẩn thận nha vì mình không thấy có bảo vệ coi xe. Gía cả mình thấy niêm yết rõ ràng trên xe bán bánh canh. Mình chọn tô bình thường (30k/ tô), còn bạn mình ăn tô đặc biệt (35k/ tô) để xem chất lượng món ăn thế nào. Nhân viên phục vụ vui vẻ, giỡn hơi nhây với khách. Mình đề nghị cho thêm chanh ớt thì bạn nam quay lại nói :"Không" với mình luôn. Mặc dù biết là giỡn nhưng mình không thích lắm. Bàn bên cạnh cũng bị y chang, khách nói cho tô không bỏ hành thì bạn nam ấy hét lên: "Bàn này tô nhiều hành" Bánh canh làm cũng tạm ổn, nước lèo hơi ngọt, mình tưởng là chả cá hay cá dầm nhưng thật ra là thịt gà. Mục này mình thấy hơi lạ, không hợp khẩu vị mình lắm. Quán bán tầm 8:00 tối là hết. Đánh giá: 7/10
người yêu thích