•• BÁNH CANH GHẸ MUỐI ỚT XANH ••

Đ/C: 484 Nguyễn Tri Phương Q10 Lội đi ăn trong cơn mưa tầm tã 😒 Vào bàn ngồi thì do mới có ng đi ra , nv lau lại bàn, cảm giác cái khăn nó ko vắt nước luôn á, nên cái bàn ướt chẹp nhẹp lỉnh bỉnh nước. Thói quen mà, ai đi ăn cũng để đt lên bàn,để tay lên bàn, nên mình bảo bạn nv - Bạn ơi bạn lau lại giúp mình cho khô đc ko,ướt quá à! - ko có khăn khô chị ơi - nhưng ướt thế này sao mà ngồi ăn đc hả bạn ? - (bạn ko trả lời) nên ck mình bảo thôi lấy khăn lạnh lau cũng đc bx . Nhưng mình nghĩ tự nhiên tốn 2k cái khăn lau bàn mình trả tiền ??WTF tao đâu có điên ?! - (mình hơi bực) Bạn vắt cái khăn đó đi rồi lau là đc mà ? Nó vẫn ko vắt luôn 😀 trong khi tới 3-4 nv ngồi đó Xong ck mình bảo qua bàn khác ngồi. Nó kêu " vậy anh chị qua bàn khác ngồi đi" . Thề luôn tới khi bưng món ra 1 lúc thì cái bàn đó mới khô á. Bưng ra là cái thố nhưng là vớt từ nồi để vô thố thôi chứ tổng thể ko nóng hôi hổi. Ăn món hải sản mà thế này thì mình ko chấm cao điểm.. Mình gọi tô ghẹ nhưng hết ghẹ nhỏ chỉ còn tô 70k-80k-90k j đó , mình thấy phí nên k ăn. Nhưng khi nhìn sang bàn kế bên thấy anh kia ăn tô con ghẹ nhỏ cỡ cái loại trên mạng bán 180k 1kg 10 con á :)) . Thì đoán tô đó chắc 70-80k . Hên quá mình ko ăn, chứ ghẹ vậy có nhiu thịt lắm đâu 😃 Vì ko ăn ghẹ nên mình gọi 1 tô mực, và tô tôm tích . Mình ăn ở đây là lần thứ 2 thôi , nhưng cảm giác vẫn thế, mình thích kiểu bánh canh bột lọc hơn (sệt sệt í). Bánh canh ở đây nấu ko thấm vị, ăn vô nước 1 nơi, bánh 1 nẻo. Đã vậy ko nóng hổi ,ăn ko đã . Muối ớt xanh !! Ngọt quá , mình chẳng thấy đặc biệt ! Mà lại đưa lên bảng hiệu to oành! Điểm cộng duy nhất ở đây : ăn xong là no nha. Bánh canh vừa đủ bụng. Nhiều mực,có thêm chả chá . Mực ăn hoài ko hết . (Mình gọi tô bánh canh mực) Tô ghẹ mình k biết, chứ tô mực và tôm tích giá vậy mình thấy ok nha . Vì mặt bằng lớn mà . Ổn. Chấm điểm : 5/10
người yêu thích