Bánh canh gánh vỉa hè Nguyễn Thái Học
⭐Bánh canh gánh vỉa hè Nguyễn Thái Học
🌃Đêm hay đói bụng nên mình hay kiếm mấy quán ăn đêm thì thấy nhiều người đăng bài trên các group review đồ ăn và cả Youtube về hàng bánh canh hủ tiếu này vì có điểm nhấn là cục Hoành Thánh bự chảng.
🌃Thế là tối đẹp trời mình cũng chạy đi ăn thử vì ko quá xa nhà. Đến nơi thấy cũng khá đông người ngồi ăn. Có 1 chú phụ bán kêu mình ngồi lại ăn thì chạy xe thêm khoảng 100m nữa gửi xe vô bãi. 5k/1 xe nhé
🤔 Lơ ngơ mới đến lần đầu nên kêu 1 tô hủ tiếu khô thập cẩm ăn thử hết cho biết nhưng tô thập cẩm vẫn không có cục hoành thánh to nhé. 1 tô thập cẩm như hình là gồm 1 cục thịt xí quách bự, bò viên cũng to hơn size bình thường chút, và phèo.
☀️Hủ tiếu dai trộn cũng ngon nhưng quá nhiều dầu mỡ và tóp mỡ nên ăn khoảng nửa tô là bắt đầu ngấy. Bạn nào máu mỡ thì khuyên ko nên ăn vì mình cũng bị máu mỡ. Ăn về hơi bị làm mệt. Còn đồ ăn thì chỉ thấy mỗi cục thịt xí quách ngon. Còn bò viên ngoài bự hơn bình thường thì không ngon. Phèo cũng bình thường. Nước lèo thì không đậm đà.
➡️Cảm giác thất vọng vì không như nhiều review khác. Ăn 1 lần cho biết và không quay lại.
Giá tô thập cẩm như hình của mình là 75k. Cảm thấy như mình trả tiền nhiều cho đống đồ ăn nhiều thôi chứ ko phải vì độ ngon của món ăn. 🤣🤣🤣
⭐Địa chỉ: 73 Nguyễn Thái Học, Phường Cầu Ông Lãnh Q1 (trước trường thcs Minh Đức)
⭐Giờ bán: từ khoảng sau 18h đến khuya
⭐Giá: dao động tùy đồ ăn bạn gọi. gọi càng nhiều thì tiền càng cao. Theo mình giá trong khoảng 30k-75k
người yêu thích


