Ăn bánh canh cua tại Ngọc Trinh quán
Quán nằm ở mặt tiền Trần Xuân Soạn, tông màu cam nổi trội. Có 2 chi nhánh mà mình thích bên này hơn, bên Q4 cảm giác hơi nhạt và loãng.
Bánh canh cua ở đây vị nó có nét đặc biệt khác nên lâu lâu hay thèm.
Bánh canh cua Ngọc Trinh
865 Trần Xuân Soạn, Tân Hưng, Quận 7, HCM
Mình hay gọi tô thường vì tô đặc biệt nhiều quá toàn ăn không hết
1 tô thường thì có 1 trứng cút, 1 con tôm, 1 cục huyết, vài lát thịt mỏng, chả cua và thịt cua( khá ít chứ k nhiều, thêm cua vô cho có vị bánh canh cua mà :D )
Nước lèo ở đây sền sệt đậm đà lắm.
Nhân viên nhanh mà hay cười đùa ồn ào nên mình khá là không thích.
Không gian cũng vừa phải, sạch sẽ. Để xe hơi khó chịu.
người yêu thích


