Bánh canh cua mẹ Yuna
Đi ăn nhiều lần rồi mà nay mới up bài được. Biết quán này tình cờ nhờ cái chức năng chạy quảng cáo của Facebook, đúng là thời công nghệ 4.0 có khác, thế là quyết định đi ăn luôn.
Quán nằm trong hẻm, nếu anh em đi từ đường chính Tân Sơn Nhì rẽ vào Thành Công thì nó nằm hướng tay trái nhé, cũng là quán nhỏ thôi. Ấn tượng đầu tiên là quán trang trí tông đen vàng rất đẹp, có hộp đựng muỗng, đũa rất sạch. Quán có menu rất đa dạng, xoay quanh món chính là bánh canh cua (chủ quán có nói nếu bạn nào không thích bánh canh có thể gọi mì tôm cũng được). Chờ tầm 5 phút là có ăn nếu quán không đông (vì quán có trên mấy app như Now đồ nên mấy anh tài xế công nghệ tới cũng đông).
Giờ vô vấn đề chính là review tô bánh canh này. Mạnh dạn gọi bánh canh cua có topping móng heo ăn kèm, thì tổng thiệt hại là 45K, còn menu đó, bạn nào ăn thêm topping nào thì gọi. Ấn tượng nhất ở quán này là có nước chấm riêng dành cho tín đồ hảo giò, nó giống nước chấm muối ớt xanh nhưng không phải, the the chấm ngon lắm. 1 tô bánh canh thì như hình nè, cua chỗ này thịt cực nhiều, không giống mấy chỗ khác lèo tèo vài miếng đâu. Vị ngọt của nước dùng và nấm rơm, vị thanh của huyết, vị béo của giò cộng với chút hăng của hành lá, cắn miếng giò chấm vào chén nước chấm bên cạnh thì phải xuýt xoa là nó ngon quá chừng đấy. À trà đá miễn phí nhé :))
Giờ bán thì thấy để sáng bán từ 6h30 tới 12h trưa, chiều thì 4h30 đến 8h30 tối, giờ giấc linh hoạt và ngon nhất thì mình nghĩ nên đi ăn tối đi thì món này sẽ là ngon nhất. Chúc anh em ngon miệng :v
người yêu thích


