Bánh canh cua lâu đời
Quán nằm ngay số 8 Tôn Thất Đạm, quán này bán lâu đời rồi nên mấy bạn ở khu này chắc cũng biết qua. Ở đây mở cửa từ rất sớm, rất đông khách nên tầm 10-11h là bán hết sạch. Là quán lề đường nhưng có bàn ghế cao đàng hoàng, gửi xe trong nhà free luôn.

Ở đây có bánh canh cua, tôm, giò, nạc, còn tô đặc biệt thì 50k một tô

Tô đặc biệt thì có đủ thứ, một tô bao nhiều luôn nên ăn đáng đồng tiền

Tô có tôm, cua giò nạc đầy đủ, thêm một dĩa quẩy nữa




Dĩa quẩy cũng nhiều lắm, này hai tô ăn một dĩa là ok





Bột bánh canh ở đây làm ngon, bánh to nhưng dẻo, không bị mềm hay bở, một tô bánh cũng nhiều, một người ăn một tô là no

Tôm con cũng khá to



Còn có chả cá chiên nữa, mà một tô được một miếng chả thôi

Vì là tô đặc biệt đủ thứ nên cua cũng không nhiều lắm, vì mấy món kia nhiều rồi, mà công nhận cua ở đây làm ngon hơn mấy chỗ khác


Ở đây có bán nước, đậu nành, nước ngọt các loại. Mình gọi một ly cà phê sữa đá thì 20k một ly

Trên bàn có muỗng đũa, ớt, nước tương, chanh đầy đủ



Sáng đông khách lắm nên bán cũng nhanh hết, bạn nào muốn ghé ăn thì nên tranh thủ đi sớm.
Chúc các bạn ăn ngon :3


