Bánh canh cua chất lượng chi nhánh từ thành phố sương mù
Quán này có đến 3 chi nhánh ở Đà Lạt, 2 chi nhánh ở Kiên Giang, hên quá có 1 chi nhánh ở Sài Gòn hè hè, quán nằm trên đường 1 chiều lề phải các bạn để ý kẻo hố chạy vòng lại mệt mỏi nha, quán cũng khá rộng thoáng, sạch sẽ nè
Thiệt ra bị thu hút vì một lô một lốc đồ ăn bắt mắt chất lượng vậy nè hehe : )
Quán cũng khá thoáng và sạch sẽ lịch sự heng
Menu nè, địa chỉ các chi nhánh nè, hehe đầu tư luôn ích lợi của việc ăn bánh canh cua nữa nè, đầu tư ghê
Set-up đây nha, mê hủ nước mắm ớt chất lượng hấp dẫn nhất
Tèng teng, hấp dẫn nhỉ?! Nọc ăn tô thập cẩm đặc biệt luôn heng, 50k/tô nè, hơi đắt nhỉ
Chất lượng thì công nhận nhưng công bằng Nọc thấy nước lèo chưa đặc biệt lắm, còn hơi nhạt không đậm đà, cũng không thơm luôn, hơi buồn 1 tẹo
Chả tôm nè, nói thiệt ăn hơi ngán, hơi bột
Tôm cũng bình thường, nhỏ chứ không to nha
Cua là loại càng cúm dẹp, không biết có đông lạnh không mà thấy không được ngọt thịt mấy
Bánh canh dai dai chứ không quá bủn beo èo uột heng, ngoài ra tô còn có thịt nạc khá ngon vì mềm, bánh tôm chiên ăn thơm thơm, trứng cút nữa nè
Quẩy đĩa nhỏ 3k, lớn 6k nè
Thêm chút ớt chút chanh chút nước mắm cho hợp vị hơn heng, bánh canh khá nóng nên gỡ gạc
Có tương xanh chấm hải sản khá ngon, chua ngọt đậm đà
Trà đá 2k như bao nhà bao người
Tổng quan công bằng mà nói banh canh cua ở đây tạm thôi chứ không quá xuất sắc nhưng được cái sạch sẽ, thức ăn cũng khá nhiều hấp dẫn, tiện đường thì ghé thử xem có gì đặc biệt mà có nhiều chi nhánh đến vậy nha