Bánh canh cua bình dân 28k/tô gây hoang mang khu vực quận 10



Quán nằm cạnh trường Cao Đẳng kinh tế và vị trí ngay giao lộ Ngô Gia Tự - Vĩnh Viễn - Sư Vạn Hạnh, và với cái giá 28k/tô, thì hết bàn vào giờ chiều cao điểm là ko có gì lạ.


Tủ đồ ăn hoành tráng ko thua kém quán khác mặc dù ' sinh sau đẻ muộn ' hơn.

Màu thì màu gạch cua gạch tôm, nhưng đừng nhầm lẫn là chả cua nha, chính xác là chả cá đó :D.


Và cả thau cua được sơ chế qua sẵn, ở đây ko xài thịt cua que, nên miếng nào miếng nấy tròn tròn ú nu nhìn hấp dẫn.


Một tô bánh canh cua đầy đủ có giá 28k/tô, phải nói là gần như chơi ' phá giá ' trong khu vực quận 10.

Bánh canh đầy đủ nhìn khá chất lượng, chứ ko phải giá bình dân mà muốn cho ăn gì ăn nha.

Đầy đủ các loại đồ ăn, giá bình dân nên số lượng cũng chỉ dừng ở 1 hoặc 2 chứ ko nhiều. Thịt, tôm, trứng cút, huyết đều ở giá trị ' MỘT ' :)).

Cua thì cũng được kha khá và một miếng chả cá màu gạch cua.

Cua ở đây ăn khá ngon, được sơ chế qua nên ăn cua ko bị nhạt như bên HL, mà cua có vị mặn mặn nhẹ khá ngon, bạn nào thích ăn cua có thể gọi thêm chén cua ăn thêm giá 20k/chén nhỏ xíu xìu xiu.

Miếng chả cua ' fake ' ko quá mỏng, nói chung là cũng đủ biết mùi vị. Chả ăn dai dai, ăn có mùi chả cá rõ chứ ko bị tình trạng pha quá nhiều bột.

Sợi bánh canh cũng ko bị ' ngâm ' quá lâu trong nước dùng, nên còn giữ được độ dài ko bị đứt khúc, và còn độ dai của sợi bánh canh. Nước dùng sệt sệt khá vừa ăn, ăn hao hao giống với bên bánh canh Trần Khắc Chân.

Quán có bán nước sâm, mủ trôm uống tráng miệng cũng được. Nước sâm ngọt quá ngọt, nhớ xin thêm tẩy đá đổ ra uống để bớt ngọt lại sẽ ngon hơn.
Cảm ơn các bạn đã xem review :D
Chúc các bạn TRƯỚC NGON MẮT, SAU NGON MIỆNG nha ;-) :P.


