Bánh canh cua 87-Trần Khắc Chân có còn hot sau bao nhiêu năm?

Nhà mình cách quán này có mấy bước, được mẹ dắt đi ăn hồi còn bé tí cho tới bây giờ. Thỉnh thoảng đổi gió ngán cơm thèm bánh canh thì chỉ biết ra đây. Tuy nhiên, theo mình thấy quán đã không còn “hot” như xưa dù quán vẫn còn khá đông (bây giờ đông 7 phần thì xưa là 10). Mình nghĩ chắc cũng có khá nhiều nguyên do. Thời nay các quán ăn khác hấp dẫn hơn mọc lên như nấm hay sự cuồng của ngta giảm dần theo thời gian. Nhưng chủ yếu mình nghĩ là do chất lượng quán không còn được như xưa. Tô vẫn đầy đủ thịt heo, thịt cua đã bóc ra, huyết, trứng cút, tôm. Nước lèo thì hơi ấm chứ ko nóng (cái này qtrong nè, do nước lèo nóng sốt ăn mới ngon). Đồ ăn thì ko còn nhiều như xưa nhưng giá vẫn tăng nhá. Tuy nhiên, quán vẫn đc mình đánh giá khá cao về nêm nếm. Có thể do mình ăn từ nhỏ rồi nên cảm thấy ko đc như xưa chứ quán vẫn là must try nha. Xưa là bán lúc chiều tới tối thôi, nay thấy để biển là bán trừ 11h trưa tới 9h tối Tổng thiệt hại: 88k (2 tô đầy đủ và 1 khăn)
5 người yêu thích 0 bình luận