Bánh canh, bún mọc thay cơm trưa ngon ngất ngây

Quán này có thể nói là chốn lui tới thường xuyên giờ cơm trưa của công ty mình nè! Quán bán chỉ 2 món là bún mọc và bánh canh cua thôi với rằm thì bán bún chay, vậy mà trưa nào thấy cũng đông đúc người đến ăn, kẻ mua về hết.

Tô bún mọc của anh bạn đồng nghiệp mình này - 25k

Cục xương to lắm á, mà thịt nhiều nữa chứ không phải ít đâu.

Món này mình cũng thích lắm, nhưng lâu lâu cũng chuyển qua ăn bánh canh cho đỡ ngán. Nhưng có thể nói tô bún mọc chỉ 25k mà chất lượng lắm lun, 1 cục xương bự nha, 1 chả lạu, 1 chả chiên, miếng dày lắm, 2 viên mọc cũng to nữa, thành ra ăn hết bún mà nhiều khi còn đồ ăn là bình thường. Nước dùng thì rất ngon và thanh, tiếc cái là ở đây ít nước chấm quá, chỉ có mắm tôm mà mình thì không thích :(

Bánh canh - 27k

Ở đây không có quẩy nhưng có bánh tôm, free nha, nếu quên đem ra thì nhắc chị chủ là được. Tô bánh canh nhìn cũng hấp dẫn không kém.



Chả, tôm, nạc, cua, huyết gì cũng ngon hết. Đồ ăn nhiều nên ăn thoải mái luôn. Nước dùng cũng vừa miệng nên mình không có thêm gì vô nữa hết, sợi bánh canh cũng vừa, ăn ít ngán.
Chung quy ăn ở đây 1 tô là chỉ có no căng lết về thôi, giá cả quá rẻ so với chất lượng lun á.


