Bánh căn nổi tiếng Đà Lạt có thực sự ngon

Bánh căn Lệ Mấy lần lên Đà Lạt cũng đã được thử qua bánh căn vài chỗ, và quả thực là bánh căn Lệ là ngon nhất theo khẩu vị của mình. Thời tiết Đà Lạt se lạnh, ăn miếng bánh nóng vào buổi sáng không còn gì bằng, nước chấm mắm pha của quán thực sự đỉnh cao. Chú order món rất nhiệt tình, thấy mình gọi hơi nhiều thì chú kêu con gọi trước vầy là đủ ăn rồi không dư ra mất :))) và mình ăn phần đó thực sự no căng bụng. Ngoài ra quán còn có chả nóng ăn kèm cũng rất ngon, sữa chua phomai béo ngậy tráng miệng. Quán nằm trong hẻm, có thể dùng gg tìm sẽ chỉ đến tận nơi không khó tìm lắm đâu. Sẽ quay lại quán khi đến Đà Lạt. Nhìn chung quán ổn lắm á, có điều sẽ đợi hơi lâu một chút nếu khách đông, nhưng cảm giác đợi đồ ăn xong thấy đĩa bánh có khót nghi ngút và ăn trong thời tiết lạnh thì ta nói phê chữ ê kéo dài luôn á Mọi người lên Đà lạt thì ghé ăn thử nha
người yêu thích