Bánh căn ngon trong quán chè, hấp dẫn với thức uống nành phê

Lên Đà Lạt 1 buổi sáng mát lạnh, tự dưng bụng thèm bánh căn vô bờ bến, mà thường bánh căn thấy bán nhiều buổi chiều tối thôi, lòng vòng mãi quanh thành phố mới tìm được chỗ bán. Trễ trễ, hơn 9h rồi nên hết xíu mại, nhưng cơ bản vẫn ngon lắm!

Vừa ăn vừa coi cách làm bánh căn, cũng khá là thú vị!

Bánh căn làm trong mấy cái hũ như làm bánh khọt luôn này!

Làm xong để dàn dàn như thế này trông hấp dẫn thiệt!

2 đứa mà làm bàn hoành tráng chưa?

Của mình là Bánh căn mắm nêm 15k

Của bạn mình là Bánh căn nước mắm 15k luôn!

Hết xíu mại rồi nên gọi thêm chả ăn kèm, 5k/miếng

Nhờ tiệm cắt ra cho dễ ăn luôn!

Mở miếng bánh căn lên cho các bạn coi nè, bên trong còn có tráng thêm 1 lớp trứng.

Chấm nước chấm ăn hơi bị ngon với bánh căn nóng hổi, mềm xốp, chấm thêm mắm nêm đậm đà, ăn ngon.

Kẹp cùng chả ăn kèm sẽ ngon hơn!
Mình thấy ăn nước mắm có vẻ ngon hơn, vì mắm nêm vị hơi nồng!

Bánh với lớp vỏ ngoài hơi giòn, bên trong thì xốp, ăn ngon, bên trong còn có trứng gà bùi bùi, hấp dẫn!
Bánh căn thì muôn đời ăn mấy miếng đầu thì ngon, chứ ăn 3-4 cái là bắt đầu ngán à, cơ bản phải có nhiều xíu mại hay chả ăn kèm nhiều thì mới đỡ ngán!

Uống thêm ly Nành phê 12k này hơi bị ngon luôn! Sữa đậu nành với cà phê kết hợp uống hơi bị hấp dẫn luôn, vị sữa beo béo lại thơm thơm mùi cà phê, uống là mê!

Thấy ở đâu còn có bán cả sữa chua dẻo nữa nè, nhưng mình không có ăn!

Bữa nào lại lên Đà Lạt, ghé đây ăn tiếp! :)


