[𝒟𝒶 ℒ𝒶𝓉] Bánh căn hải sản nè quí dị ơi

Bánh căn 8k/cặp, hai đứa 4 cặp ăn no gì đâu á. Sáng nay là đi ăn rồi chuẩn bị về SG, huhu buồn lắm, ăn chút bánh căn cho có vị Đà Lạt nào. Do đã trả xe máy thuê nên đi bộ thôi, ks của mình gần bến xe Thành bưởi ấy nên đi bộ qua đó thử có gì ăn không tại khu đó có chợ. Bắt gặp cô bánh căn tấp vô liền nè. Đo giờ đi ĐL toàn ăn loại trứng cút trứng gà không à, nay thấy hải sản mê lắm. Tôm bò tươi lắm cả nhà ơi, một cái 1 con tôm to to, hoặc 2 con nhỏ, bò miếng mỏng nhưng cũng chất lượng nha. Có chả cây 8 hay 10k thôi. To đùng luôn. Mắm pha vị vừa thanh thanh. Còn có bánh plan, yaourt, sữa chua nếp cẩm 5-10k hà. Có mình cô làm bánh nên hơi lâu tẹo nhưng đáng để chờ ấy chớ.
người yêu thích