BÁNH CĂN ĐỈNH NHẤT LÒNG MÌNH Ở ĐÀ LẠT

- Post tiếp theo về bánh căn nha, chỗ này là Nhà Chung nè, mình ăn ở đây từ lúc ms lên dalat lần đầu ý, bánh đổ vỏ vừa giòn nhẹ, trứng cút trứng gà đều ngon, trứng cút thì vẫn là lòng đào chấm kèm vs nước mắm bỏ thêm chút xoài + xíu mại lên trên. Lúc cắn sẽ thấy dc vị giòn nhẹ lòng trứng vỡ ra béo ngậy, chút chua chua của xoài mềm tan của xíu mại, mặn mặn ngọt ngọt của nc mắm. Mọi thứ như đã hoà quyện sẵn với nhau từ lâu, cực kì cực kì ngon luôn. Giá 35k/phần 5 cặp. Nếu lần đầu ăn mình nghĩ mn nên gọi 1 phần thôi, ăn tiếp ngon thì gọi thêm nheng. À sữa ở đây cũng cực ngon, ngọt vừa k ngắt, vị béo béo nhẹ của đậu nành, kế bên có tiệm trà sữa cũng cực kì okila. Vì bánh căn Nhà Chung mở cả ngày nên hem phải lo nha, thấy mn kêu bánh căn Lệ còn đỉnh hơn nhưng bên cô Lệ hết sớm lắm lần sau mình sẽ thanh thủ k ngủ nướng để thử nè. 🌙 Bánh Căn Nhà Chung - 1 đường Nhà Chung 🌙 7am-9pm 🌙 30-35k https://riviu.vn/phungvuong
60 người yêu thích 0 bình luận