Bánh Căn Đà Lạt

Đọc review thấy quán được đánh giá tốt nên mình rủ bạn đến ăn thử. Phải nói là vô cùng thất vọng, mắm nêm ăn cùng với bánh căn không ngon như vị mình thường ăn ở Đà Lạt. Nước soup ăn cùng với xíu mại thì mặn, không biết có phải do hâm đi hâm lại nhiều lần không. Bún bò bạn mình ăn thì nước lèo không phải nước lèo của bún bò mà của bún riêu (quán bán bún riêu vào thứ 3,5 và bún bò vào thứ 6) nên mình nghĩ bún riêu hôm trước còn dư nên hôm sau quán dùng tiếp cho bún bò (x.x) Còn yao-ua phô mai mình ăn vào có vị rượu do để lâu ngày. Kể từ đây mình không dám tin vào review nữa.
người yêu thích